Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh “vấn vương sông nước”

16:45 | 12/08/2022
TTTĐ - Đất và trời An Giang như say đắm lòng người. Một tâm hồn nhạy cảm, dễ rung động như thi sĩ Nguyễn Hồng Vinh lại càng dễ biến niềm rung động ấy thành những vần thơ.
Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh gửi niềm “Thắc thỏm cao nguyên” Một bài thơ tôn vinh cái đẹp Thơ hay như rượu ngon Yêu hơn nhiều từng tấc đất quê hương khi đến “Vành đai biên giới” Những “cung trầm tháng 7” với dư âm vang vọng mãi
Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh “vấn vương sông nước”
Sông nước An Giang

“Vấn vương sông nước” là một tác phẩm vừa được thi sĩ Nguyễn Hồng Vinh hoàn thành trong những ngày đầu thu này. Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

VẤN VƯƠNG SÔNG NƯỚC…

An Giang ngày đầu thu

Trời cao xanh thăm thẳm

Sáng áo vàng hoa cúc

Chiều tím màu hoa sim

Riêng nếu nước sông xanh

Em bần thần, khắc khoải

Vì phù sa chưa về

Và cá Linh vắng bóng! (*)

Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh “vấn vương sông nước”
Đánh bắt cá linh

Mừng phù sa cuồn cuộn

Lưới giăng dài đoạn sông

Anh ngực trần vạm vỡ

Đêm giấc ngủ ấm nồng…

Anh chào đời bên sông

Trước em 5 mùa lũ

Rồi tình yêu chớm nở

Sân trường rực phượng hồng

Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh “vấn vương sông nước”
Người dân đánh bắt cá linh

Tim rộn theo nhịp sóng

Ánh mắt ai hút hồn

Trăng rằm lên hơi muộn

Đợi chờ nhân vấn vương…

Chữ ngờ nào ai hay

Em theo nghề tuyên giáo

Nói thay bao lớp người

Với anh, sao khó nói?

Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh “vấn vương sông nước”

Sông rồi cũng gặp bể

Hai con tim cất lời:

Giữa mùa thu ngày đẹp

Ta gửi đi Thiệp mời!...

An Giang, đầu thu 2022

(*) Cá Linh là loại cá ngon, chỉ xuất hiện vào mùa lũ

P.V

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.com.vn/