Nguyễn Hồng Vinh xao xuyến với “Gió bấc đầu đông”

20:00 | 05/10/2022
TTTĐ - Không phải vô cớ mà ngàn vặn năm nay, năm nào cũng lặp lại mà người ta vẫn mong chờ mùa mới về. Bởi lẽ, mùa về mang theo những mong đợi mới, cảm xúc mới. Bởi mùa về mang theo những điều mới mẻ theo vòng xoay của đất trời. Cũng là xuân hạ thu đông đấy mà năm nay đã khác năm sau nhiều lắm.
Thi sĩ Nguyễn Hồng Vinh trăn trở, bâng khuâng “Buổi giao mùa”

Cũng chỉ là ngày trước, ngày sau mà mùa về mang theo những điều khác biệt. Chẳng hạn, mới hôm qua còn phải mở máy lạnh, phải xoay trần dưới quạt thì sau một đêm thôi, gió lạnh ùa lung lay kẽ liếp…

Người ta sẽ chuẩn bị để đón mùa về. Như “em” trong bài thơ này đã vất vả gồng mình vá lại mái tranh, đẩy bùn đất khỏi sân để gió mùa về tiếng hát trẻ thơ không đứt đoạn.

Nguyễn Hồng Vinh xao xuyến với “Gió bấc đầu đông”

Trải bao khó khăn, “Tiếng sét ái tình” đã sinh sôi hơi ấm/Xua đi gió bấc hai đông, để rồi “Một đêm, nhận dòng tin anh:/Xuân tới này, mong được về quê thăm/Mang khay trầu cùng chùm cau xanh mọng…

Mùa tới, mùa đi mang đến biết bao điều đổi thay, mới mẻ khiến trái tim chúng ta ngập tràn niềm vui. Hồng Vinh là thế, bao giờ kết bài cũng mở ra rất nhiều hi vọng, bởi thế mà câu thơ cuối như vút bay lên chờ đợi gió xuân về sau đông tàn lạnh lẽo.

GIÓ BẤC ĐẦU ĐÔNG

Nguyễn Hồng Vinh

Thời tiết đỏng đảnh như cô gái dậy thì

Mới hôm qua, ông ngực trần dưới quạt

Cháu giục bà mở ngay máy lạnh

Đã xế chiều, sân ten-nít vẫn vắng tanh!

Nguyễn Hồng Vinh xao xuyến với “Gió bấc đầu đông”
Những chiến sĩ bộ đội san lấp cung đường bị sạt

Còn em, trên miền ngược gồng mình

Leo nóc nhà vá lại mái tranh

Còng lưng đẩy bùn đất khỏi sân

Để tiếng hát trẻ thơ không đứt đoạn!

Vậy mà qua một đêm, tán cây rừng lại ngả nghiêng từng đợt

Gió bấc ùa lung lay liếp chắn

Bà cháu ôm nhau co ro

Chăn ấm, áo bông sơ tán, chưa kịp dọn về…

Nguyễn Hồng Vinh xao xuyến với “Gió bấc đầu đông”

Quên sao ngày này, năm trước

Mình em chèo thuyền sang bản bên dạy học

Gió hất tung mái tóc

Bỗng đâu cột mái chèo bị đứt

Con thuyền cứ thế xuôi sông!

undefined
Ảnh minh hoạ

Người lính biên phòng vội vã lao xuống dòng nước xiết

Dùng dây kéo thuyền vào bờ

Anh choàng lên vai tôi tấm dù xanh cho bớt lạnh

Bốn mắt nhìn nhau thầm lặng…

Nguyễn Hồng Vinh xao xuyến với “Gió bấc đầu đông”

“Tiếng sét ái tình” đã sinh sôi hơi ấm

Xua đi gió bấc hai đông

Một đêm, nhận dòng tin anh:

Xuân tới này, mong được về quê thăm

Mang khay trầu cùng chùm cau xanh mọng…

​ ​​​​​​Đầu đông - 2022

Nguyễn Hồng Vinh xao xuyến với “Gió bấc đầu đông”

Cẩm Tú

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.com.vn/